PHÁ ÁN RÕ RÀNG VỀ VỤ VIỆC THI THỂ NỮ SINH BỊ TRÓI TRÊN SÔNG TẠI HƯNG YÊN
Liên quan đến vụ phát hiện thi thể một cô gái bị trói tay, bỏ trong bao nilon trôi trên đoạn sông thuộc xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, giới chức địa phương đã xác định đây là vụ việc đáng chú ý với nhiều diễn biến phức tạp. Hiện gia đình cô gái vẫn đang chờ đợi kết quả giám định ADN và thông báo chính thức từ cơ quan điều tra để làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân gây án.
Trước đó, dựa trên những đặc điểm nhận dạng như hình xăm ngày tháng năm sinh, hình xăm khác ở vùng hông và màu tóc của nạn nhân, gia đình cho rằng thi thể trôi trên sông có nhiều điểm trùng khớp với nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2006, quê phường Quỳnh Mai, Nghệ An). Gia đình N. đã lập bàn thờ tại quê nhà như một cách chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Bố mẹ của N. đã chia tay, cô sống cùng cha từ nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn, N. đã bỏ học từ lớp 9 để đi làm thuê tại Hà Nội và Bắc Ninh, phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Thời gian gần đây, cô gái trở về quê chăm sóc bà nội ốm. Tuy nhiên, theo lời ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, bố của N.), sau khi vụ việc xảy ra, ông mới hay rằng con gái từng chia sẻ với một người bạn về việc có người “đe dọa” và không cho phép cô về quê.
BỐ MẸ NGHI NGỜ TIN NHẮN CUỐI CÙNG
Trong cuộc trao đổi với báo Dân trí, ông Ngọc tiết lộ: Sau khi phát hiện vụ việc, ông biết được qua lời kể của người thân rằng, khoảng 2 tháng trước, N. đã gửi tin nhắn cho một người bạn tên H. tại xã Quỳnh Thạch cũ rằng có người không cho cô về quê. Sau đó, N. còn nói rằng chỉ khi bà nội mất, cô mới được trở về. Trong những lần gặp gỡ, ông Ngọc nhận thấy con gái vẫn hoạt bát, chăm chỉ làm việc, không biểu hiện gì bất thường.
Vào khoảng 13 giờ ngày 2/11, có hai người (một nam, một nữ) tới nhà ông Ngọc để tìm N., nhưng chỉ đứng ngoài cửa. Sau đó, N. đã ra ngoài gặp và trò chuyện khoảng 30 phút. Đến tối cùng ngày, cô xin phép gia đình đi tiễn một người bạn đi nước ngoài. Ngày hôm sau, khoảng 14h30, N. rời nhà bằng xe ghép, nói chơi 1-2 ngày rồi sẽ trở về, tâm trạng bình thường. Ngày 4/11, cô gọi điện cho người bác dự định sẽ ở Hà Nội thêm một ngày nữa rồi về nhà vào ngày 5/11. Tại thời điểm đó, giọng N. bình thường, không có dấu hiệu bất thường.
Tuy nhiên, khi đến ngày 6/11, gia đình bắt đầu lo lắng vì không thấy N. trở về. Mọi người liên tục gọi điện, nhắn tin, nhưng không ai bắt máy hay phản hồi. Đến chiều ngày 7/11, em gái N. gọi thử thì thấy máy đổ chuông, nhưng không có ai bắt máy và N. cũng nhắn tin trả lời chỉ “Chiều chị về”. Khi đó, điện thoại của N. đã tắt máy, mất liên lạc hoàn toàn. Ông Ngọc cho rằng, tin nhắn cuối cùng này có thể không phải do con gái mình gửi bởi thái độ và nội dung khác thường so với những lần trò chuyện trước đó.
GIA ĐÌNH ĐẶT NHIỀU DẤU HỎI VỀ NGUYÊN NHÂN
Trong cuộc phỏng vấn với báo VnExpress, ông Ngọc cho biết, con gái tính tình vui vẻ, hòa đồng, chăm làm việc nhà, chưa từng có biểu hiện buồn chán hay lo lắng gấn đây. Khoảng hai tháng trước, N. về quê chăm sóc bà nội ốm và có dự định vào công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà. Thường xuyên tâm sự với bà nội, cô chưa từng đề cập gì về chuyện yêu đương hay mâu thuẫn cá nhân.
Trong chiều ngày 2/11, có hai người (một nam, một nữ) đến nhà tìm N., nhưng chỉ đứng ngoài cửa, không vào trong. Sau đó, N. ra ngoài gặp họ và trò chuyện khoảng nửa giờ đồng hồ. Đến tối cùng ngày, cô xin phép đi tiễn bạn đi nước ngoài. Ngày 3/11, N. rời nhà bằng xe ghép, mang theo ít quần áo, nói chơi 1-2 ngày sẽ về. Đến ngày 4/11, cô gọi điện cho người bác thông báo sẽ ở Hà Nội thêm một ngày nữa rồi về nhà hôm sau. Thái độ của cô lúc này rất bình thường và không có dấu hiệu bất thường.
Tuy nhiên, từ ngày 6/11, gia đình bắt đầu lo lắng khi không liên lạc được với con gái. Mọi nỗ lực liên hệ đều thất bại. Đến chiều ngày 7/11, em gái N. gọi thử nhưng không thấy ai bắt máy, chỉ nhận được tin nhắn trả lời “Chiều chị về”. Đến thời điểm này, chiếc điện thoại của N. đã tắt, dấu hiệu cho thấy có điều gì đó bất thường.
Ông Ngọc đặt câu hỏi về tính xác thực của tin nhắn cuối cùng và thể hiện sự hy vọng chính quyền sẽ điều tra kỹ càng, làm rõ mọi tình tiết. Ông mong muốn tìm ra sự thật để con gái mình sớm được thanh thản.
Trong một diễn biến mới nhất, nguồn tin từ báo Người Lao Động cho biết, vào ngày 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội đã bắt giữ một người tình nghi là bạn trai của nạn nhân, mở ra hướng điều tra mới cho vụ việc đang gây xôn xao này.