GIA ĐÌNH VỤ TAI NẠN THẬM KHỐC TẠI LÀO CAI CHIA SẺ NIỀM ĐAU ĐƯỢC KHỦNG KHIẾP GẬY NĂNG
Ngày 28/12, sáng sớm, Phan Phương Thảo (sinh năm 2006) vội vã rời khỏi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để trở về nhà tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh, lo hậu sự cho chị gái Phan Trung Anh (sinh năm 1995) – nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Lào Cai. Trong thời điểm này, dù tay còn bó bột và đầu quấn băng vì những chấn thương chưa khỏi hẳn, Thảo vẫn kiên trì ở bên linh cữu chị, không rời nửa bước.
Chị Trung Anh, người phụ nữ giàu lòng nhiệt huyết, từng nhiều năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, trước khi chuyển về công tác tại Bắc Ninh. Việt Anh kể, chị là người sống trách nhiệm, hòa đồng và luôn sẵn sàng sẻ chia. Chính nét tính cách ấy đã giúp trung tâm riêng biệt của người giáo viên mầm non này in đậm trong lòng cộng đồng.
Trong ngày hôm ấy, ký ức về chuyến xe nghĩa tình gặp nạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí em gái. Phan Phương Thảo kể lại: “Lúc ấy, em ngồi gần cửa sổ giữa xe, còn chị Trung Anh ngồi cuối xe. Khi xe vừa qua khúc cua, mọi người đều phản ứng ‘Đi chậm thôi bác tài ơi’, nhưng rồi xe đi quá nhanh. Gần đến đích, em còn nghe rõ câu nói vang vọng ‘Sắp đến rồi, còn khoảng 6km nữa thôi’, không ai ngờ đó lại là lời cuối cùng thì thấm đẫm nỗi đau”.
Sau vụ tai nạn, Thảo bị văng ra ngoài xe, trong tình trạng choáng váng, em liên tục hỏi xung quanh về chị gái, nhưng không ai trả lời. Chị Trung Anh đã không còn nữa. Thảo chỉ nhớ cảm giác mất kiểm soát và những tiếng sơ cứu liên tục xung quanh.
Trong ngày định mệnh ấy, gia đình em đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể chị gái về quê, đồng thời Thảo được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị các vết thương. Tình trạng sức khỏe của cô gái trẻ hiện nay đã ổn định hơn, nhưng nỗi đau mất người thân vẫn còn nguyên trong lòng.
Chuyến đi thiện nguyện thứ hai của Thảo cùng đoàn, trong khi chị Trung Anh đã gắn bó với hoạt động này hơn hai năm nay, đã trở thành một ký ức ám ảnh, không thể nào quên. Thảo bày tỏ: “Chị ấy là người mẫu mực, luôn nhiệt tình với công việc thiện nguyện, còn tôi thì chưa kịp quen với cuộc sống mới sau khi chuyển công tác. Giờ nghĩ lại, mọi thứ đều quá đột ngột và đau xót”.
Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27/12 trên đoạn đường đèo cua chữ S, có độ dốc khoảng 18%, thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, Lào Cai. Xe khách do tài xế Đỗ Đăng T. (65 tuổi, Hà Nội) điều khiển khi đi qua đoạn dốc dài, cao và hiểm trở, thì hệ thống phanh bất ngờ mất hiệu lực, khiến xe lao nhanh trượt dài rồi đâm vào lan can, lật ngửa giữa đường. Hậu quả, 9 người thiệt mạng và 9 người bị thương nặng.
Cơ quan điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân chủ yếu là hệ thống phanh gặp sự cố do xe xuống dốc mất kiểm soát. Hiện trường vụ tai nạn là đoạn đường bê tông có hai khúc cua liên tiếp, với độ dốc cao, khiến xe trôi tự do rồi gây ra thảm kịch.
Gia đình và cộng đồng đang gióng lên hồi chuông thương cảm trước vụ việc đau lòng này, như một lời nhắc nhở về sự cẩn trọng trong hành trình di chuyển qua các đoạn đường nguy hiểm.