Chương trình chăm sóc toàn diện cho trẻ mồ côi Covid-19: Hành trình sẻ chia và hy vọng
Từ giữa năm 2021, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã trở thành một biểu tượng của sự đồng cảm và sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái với hàng trăm trẻ em mất cha mẹ do đại dịch. Không chỉ tập trung vào việc bảo trợ lâu dài về vật chất, hoạt động này còn đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của các em, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng hơn.
Các em nhỏ mồ côi vì Covid-19 đã cảm thấy ấm lòng, vui vẻ hơn khi tham gia ngày hội sức khỏe do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức vào sáng sớm ngày 6.6.2026. Đoàn y bác sĩ gồm 5 người, trong đó có 4 bác sĩ khoa nội và 1 bác sĩ khoa ngoại, cùng các nhân viên y tế đã chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu công tác khám chữa bệnh tận tình và chuyên nghiệp. Dẫn đầu đoàn là bà Phạm Cẩm Vi, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi đồng 2, với tâm huyết và trách nhiệm cao.
Gian khám bắt đầu từ 8 giờ sáng, nhưng đã rộn ràng từ trước đó bởi tiếng cười nói của các bé và phụ huynh. Các em háo hức khi trở lại mái nhà Thanh Niên, nơi các em coi như ngôi nhà thứ hai, có cô chú bác sĩ quen thuộc, những món bánh yêu thích và đặc biệt là những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Điều này không chỉ là niềm vui vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với các em nhỏ trong hành trình chiến thắng những khó khăn do đại dịch mang lại.
Chuyến đi khám sức khỏe là minh chứng rõ nét cho nỗ lực dài hạn của chương trình, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, đồng thời thể hiện sự chăm sóc toàn diện từ sức khỏe thể chất đến tinh thần cho các em bé mồ côi. Một trong những trường hợp tiêu biểu là bé Nguyễn Hoàng Khang 6 tuổi, bị viêm tiểu phế quản, được bác sĩ điều trị và hướng dẫn chăm sóc ban đầu đầy chu đáo. Bà ngoại của bé chia sẻ: “Các bác sĩ ở đây khám rất kỹ, hỏi han tận tình nên bé Khang rất thích”. Sự tận tâm này giúp các gia đình yên tâm hơn, đồng hành cùng các em qua từng giai đoạn trưởng thành.
Trong số các em nhỏ, có cả những câu chuyện xúc động và cảm động, như cậu bé Huỳnh Minh Khôi – sinh tháng 9.2021. Mẹ của Khôi qua đời chỉ sáu ngày sau sinh do nhiễm Covid-19, để lại cho em một nửa cuộc đời trong vòng tay của những người thân yêu. Nhưng nhờ sự chung tay của các nhà tài trợ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng cặp vợ chồng luật sư sẵn sàng bảo trợ, Khôi đã được chăm sóc y tế và tình cảm trong suốt những tháng năm qua. Khi gặp lại, em đã lớn hơn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ dễ thương, khỏe mạnh, khiến nhà báo Toàn xúc động: “Gặp lại Khôi hôm nay như thấy một biểu tượng của sự kiên cường và trưởng thành vượt qua thử thách”.
Không chỉ dừng lại ở khám chữa bệnh, chương trình còn tổ chức các hoạt động tặng quà và gửi gắm lời động viên đến các em. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Quà tặng tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm, lời chúc các em hoàn thành một năm học tốt, có kỳ nghỉ hè vui vẻ”. Các đơn vị đồng hành như Bệnh viện Nhi đồng 2, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt – Ngân hàng Bắc Á, Công ty Thiên Long, nhóm thiện nguyện Gieo Nắng đã gửi gắm tình cảm qua những phần quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa, nhằm khích lệ các em trong hành trình tiếp bước cuộc đời.
Chương trình còn là dịp để các em thể hiện thành tích học tập và nỗ lực vượt qua khó khăn như cô bé Phan Ngọc Tú Anh – học sinh xuất sắc của năm. Em vui vẻ khoe: “Con không bị bệnh gì, hôm nay thích nhất là nhận quà cuối năm. Ba con hứa tặng quà mà chưa rảnh, hôm nay nhận rồi mới vui”. Những câu chuyện như vậy không chỉ là khoảnh khắc vui vẻ, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em thêm tin tưởng và hy vọng vào tương lai.
Trong buổi sáng ý nghĩa này, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các đơn vị đã cùng chung tay, góp sức để mang đến ngày hội tràn đầy yêu thương này. Ông nhấn mạnh rằng sự kiện không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe tạm thời, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, đồng hành cùng các em nhỏ trên con đường trưởng thành.
Buổi lễ khép lại bằng những bức thư cảm ơn gửi tới các đơn vị, nhà tài trợ, cùng những khoảnh khắc lưu giữ niềm vui của các bé. Đặc biệt, trong số các em nhỏ, có em Huỳnh Minh Khôi, người đã trải qua biết bao khó khăn từ khi còn trong bụng mẹ, nhưng vẫn kiên cường, lạc quan. Nhìn thấy Khôi khỏe mạnh, vui tươi, nhà báo Toàn không khỏi xúc động: “Thật tự hào khi thấy các em vượt qua thử thách, trưởng thành từng ngày và luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống”.
Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời không chỉ là hành trình chăm sóc sức khỏe, mà còn là cầu nối yêu thương vĩnh cửu, khơi nguồn hy vọng cho những trái tim bé nhỏ đang cần sự nâng đỡ từ cộng đồng.