Ai là người lái chiếc ô tô gây vụ cháy khiến hai thiếu niên tử vong thương tâm ở Đà Nẵng?

VỤ CHÁY XE THƯƠNG TÂM Ở ĐÀ NẴNG: Hai ÁN TỬ VONG ĐẤU ĐỚN, NỖI ĐAU CHÁN VÁN
**
Trong cơn tang thương, những câu chuyện đời thường xa xưa nay lại thành nỗi đau không nguôi lòng người.

Trong căn nhà nhỏ nằm gần hiện trường vụ cháy, từng tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng, tạo nên bối cảnh thương tâm xung quanh lễ tang hai em Trần Hữu Trí và Dương Anh Kiệt, đều sinh năm 2009 và 2010. Không khí u sầu bao trùm cả khu phố, những người thân, xóm làng chật vật trong nỗi đau thoảng qua.

Anh Dương Anh Hoàng, anh trai của em Kiệt, nghẹn ngào kể lại sự vụ: hàng ngày, em trai anh làm việc gần chợ Kế Xuyên, sau đó được chủ tiệm chở đến nơi làm việc tại khu trò chơi dành cho trẻ em ở Điện Bàn. Khoảng 12 giờ ngày 1-5, sau bữa trưa, Kiệt rời nhà đi xe đến tiệm sửa máy pin của Q.V. Đến chiều tối, gia đình nhận được tin dữ: em Kiệt bị mắc kẹt trong chiếc xe cháy, sau khi mọi người đến nơi, thi thể em được xác định đã tử vong trong đám cháy.

Anh Hoàng chia sẻ: lúc thi thể được đưa ra khỏi đám cháy, gia đình phát hiện hai em còn ở trong khu vực phía trước xe, gần ghế trước bên phải. Dựa trên nhận định của anh, có thể trong vụ hỏa hoạn, các em cố gắng mở cửa chạy ra nhưng không kịp.

Sau vụ việc, gia đình chủ xe và anh V. – người chở hộ các em – đã đến hỏi thăm, song nỗi đau vẫn còn dày đặc. Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ trách nhiệm, xử lý đúng pháp luật.

Trong khi đó, cách đó khoảng 3 km, căn nhà của em Trí cũng chìm trong nỗi xót xa. Bà Nguyễn Thị Xuân – mẹ Trí – gần như sụp đổ trước di ảnh con trai, nét mặt thất thần. Bà kể lại: trưa 1-5, bà không về nhà mà đi thẳng qua nhà ngoại cách đó không xa. Khoảng 15 giờ, em Trí được anh V. chở đi làm.

Khi xảy ra vụ cháy, bà Xuân và người thân đã chạy đến, vội vã kêu gọi cứu hộ, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Bà nghẹn ngào: em Trí và anh V. là anh em họ, thường xuyên được anh V. chở đi làm. Trong chiều hôm đó, gia đình ăn lễ, anh V. có uống bia, không thể tự lái xe, nên nhờ anh Duy Duy An chở giúp.

Bà Xuân kể thêm về hoàn cảnh gia đình: bà là công nhân may mặc, đã mất chồng trong một tai nạn định mệnh từ cách đây gần ba năm, ông bị tai nạn khi đi phụ hồ rồi bỏ đi mà chưa rõ nguyên nhân. Họ có hai con, người anh trai của Trí đang thụ án, còn Trí thì đột ngột ra đi, khiến bà rơi vào vọng tưởng tuyệt vọng.

Kết quả điều tra sơ bộ từ công an TP Đà Nẵng cho thấy, khoảng 15 giờ 25 phút chiều 1-5, chiếc ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002) điều khiển đỗ tại cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Lúc này, trong xe còn có Trí và Kiệt. Bất ngờ, phần cốp sau xe phát nổ dữ dội, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ phương tiện. Nhân viên cây xăng cùng người dân đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, nhưng chỉ 15 phút sau, đám cháy mới tạm khống chế. Khi tiếp cận xe, lực lượng chức năng phát hiện hai em đã không còn cơ hội thoát thân, thi thể các em được tìm thấy trong xe cháy.

Kết quả ban đầu cho thấy trên xe có khoảng 20-25 khối pin sạc 24V cùng 9 bình ắc quy trẻ em đã được sạc đầy, gây ra vụ nổ lớn. Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục khám nghiệm, xác định nguyên nhân vụ cháy để xử lý đúng quy định pháp luật, đồng thời củng cố hồ sơ vụ việc.

Nỗi đau mất mát này không khỏi làm rung động lòng người, khi hai thiếu niên sống trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, mất mát liên tiếp trong vòng chưa đầy một ngày. Những câu chuyện về sự vô tình của số phận, trách nhiệm của những người liên quan, và nỗi mong chờ công lý đang dần được làm rõ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *