DÂN MẠNG ĐỒNG LOẠT BÀI TOÁN VỀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM KÌ LẠ TRONG CHUYẾN ĐI NINH BÌNH: SỰ THẬT VÀ NGUYÊN NHÂN
Gần đây, một bài đăng kể lại trải nghiệm kỳ lạ trong chuyến đi Ninh Bình của một cô gái đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Chỉ sau một ngày xuất hiện, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi với hơn 3 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ.
Theo chủ tài khoản, cô đã có chuyến đi kéo dài 3 ngày từ Hà Nội, kết hợp giữa công việc và du lịch, và sau khi trở về đã quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện khiến nhiều người không khỏi tò mò và bàn luận. Người này khẳng định tất cả những trải nghiệm đều hoàn toàn dựa trên chính bản thân, không câu view hay lấy fame, đồng thời chia sẻ rằng trong khoảng thời gian gần đây cô hay gặp phải những sự việc mang yếu tố tâm linh khiến cô không khỏi hoang mang.
Theo lời kể, ngày 29/5 cô đến Ninh Bình, nhận phòng homestay rồi quyết định đi thuyền tham quan khu du lịch Tràng An vào buổi chiều. Trên chiếc đò cuối cùng của ngày, chỉ có bốn người gồm cô, người lái đò và một cặp đôi khác. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi trời tối và thuyền di chuyển qua các hang động. Tại đây, cô nghe thấy những âm thanh như có ai đó liên tục gọi tên mình trong khi mọi người trên thuyền đều là khách du lịch xa lạ.
Chị kể rằng âm thanh đó khiến cô bị đau đầu, cảm thấy bất an và hoảng sợ, kéo dài cả sau khi xuống thuyền trở về chỗ nghỉ. Đến đêm 30/5, sau một buổi chương trình tại địa phương, cô trở về nghỉ sớm để chuẩn bị rời đi lúc khuya. Tuy nhiên, trên đường về, xe dừng đột ngột tại một khu vực vắng người, xung quanh là núi đá và hồ nước, rồi tài xế yêu cầu cô xuống xe trong tình trạng không rõ lý do. Lo sợ an toàn, cô đã gọi người yêu cũ đến hỗ trợ rồi kể lại những hiện tượng khó lý giải mà mình gặp phải thời gian qua.
Sau đó, hai người dự định rời Ninh Bình ngay trong đêm, nhưng trên đường có những sự cố khiến cô càng thêm lo lắng. Cuối cùng, cô quyết định quay trở lại nơi lưu trú và chỉ rời đi vào ngày hôm sau. Câu chuyện này gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người tò mò và đặt ra câu hỏi về tính xác thực của những hiện tượng mô tả.
Liên quan đến sự việc, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, đã lên tiếng khẳng định rằng câu chuyện tâm linh lan truyền trên mạng hoàn toàn sai sự thật. Ông cho biết: “Tôi đã đọc qua câu chuyện đó và nghĩ rằng đây là do một tài khoản sử dụng công nghệ AI để giả mạo nhằm câu view. Đây là một câu chuyện chưa được kiểm chứng, người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và nên tham khảo các nguồn chính thống để xác minh trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ.”
Ông Mạnh nhấn mạnh thêm rằng Ninh Bình là điểm đến du lịch an toàn, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cùng hệ thống di tích lịch sử phong phú. Những câu chuyện tâm linh này hoàn toàn là bịa đặt, và du khách hoàn toàn yên tâm khi đến tham quan tại đây.