CÂU NÓI GÂY SỐC TỪ LỆ QUYÊN KHIẾN CÔNG CHÚA MỞ MẮT VỀ CHUYỆN TIỀN BẠC VÀ TỪNG ĐÊU SỐC!

LỆ QUYÊN VỎ LÕI TRƯỚC ÁN TRANH CẢI VỀ PHÁT NGÔN GÂY BỨC XÚC

Những ngày qua, vụ việc ca sĩ Lệ Quyên phản ứng trước những chỉ trích và bình luận tiêu cực trên mạng xã hội đã trở thành đề tài nóng bỏng trên các diễn đàn trong cộng đồng mạng. Ban đầu, nữ ca sĩ phản hồi một cách gay gắt nhằm bảo vệ chính mình, tuy nhiên, cách phản ứng này bị nhiều người cho là quá nặng nề, thậm chí có những câu văng tục không phù hợp với hình ảnh người của công chúng. Dù đã gửi lời xin lỗi, nhưng sự việc vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 14/1, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác nhận các phòng ban chuyên môn của đơn vị đã tiếp nhận và bắt đầu tiến hành kiểm tra, xem xét vụ việc liên quan đến phát ngôn của Lệ Quyên để giải quyết theo thẩm quyền. Khi được đề cập về việc Sở vào cuộc, nữ ca sĩ chia sẻ trịnh trọng: “Các cô chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở, hay thế nào thì tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Tôi là nghệ sỹ thuộc quản lý của Sở mà”.

Nguồn gốc của vụ việc bắt nguồn từ một bình luận mà một khán giả để lại dưới bài viết của Lệ Quyên: “Her flop era lowk serving” (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn ổn). Thay vì phản ứng một cách bình tĩnh, nữ ca sĩ đã nổi đóa and đáp trả bằng những lời lẽ gay gắt, thậm chí văng tục. Nhiều ý kiến cho rằng, phản ứng này xuất phát từ sự hiểu lầm về ý nghĩa câu nói tiếng Anh của người bình luận, còn Lệ Quyên lại khẳng định đó là sự mỉa mai mang ý châm chọc.

Sau phát ngôn gây tranh cãi, Lệ Quyên cho biết cô muốn dừng câu chuyện này tại đây vì nghĩ rằng đó là chuyện muôn thuở trong giới giải trí, và việc chịu đựng là điều đã quá quen thuộc. Cô gửi lời xin lỗi đến những người yêu mến vì những ảnh hưởng tiêu cực có thể gây ra, đồng thời trân trọng tình cảm của khán giả đã dành cho mình: “Quen thói cà chớn cợt nhả, bây giờ thành chuyện thì chối, nói dịch ra là khen. Chuyện này hôm nay sẽ khép lại bởi nó vẫn là chuyện muôn thuở em phải chịu đựng không có hồi kết. Nhưng đừng ngang ngược bất chấp muốn nói thế nào thì nói. Xin lỗi sự tiêu cực ảnh hưởng đến những người yêu thương em. Em luôn mang ơn”, cô viết.

Lệ Quyên chia sẻ rằng, dù là một nghệ sĩ nhưng cô vẫn là con người bình thường, có thể tự vệ trong những tình huống nhất định. Cô thổ lộ rằng, đôi khi những lời cay nghiệt từ phía khán giả khiến cô cảm thấy lạnh buốt và mệt mỏi: “Nhiều lúc tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó. Và nếu quá sức, thỉnh thoảng có tự vệ vài câu khi cần thì vẫn trong tầm kiểm soát.”

Chia sẻ về phản ứng trước việc bị tấn công dữ dội từ cộng đồng mạng, Lệ Quyên cho biết: “Khán giả luôn là người tinh tế, sáng suốt nhất. Đặc biệt là khán giả của tôi, tệp khán giả đa số là người trưởng thành. Tôi lệch chuẩn, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải họ thường xuyên nắm tay tôi động viên và vẫn yêu tôi nhiều như thế. Không động đến những thành phần công kích xúc phạm tôi mà chỉ chĩa vào tôi, khác gì cổ vũ cho đám ngông cuồng cay nghiệt được đà chà đạp nghệ sĩ. Tôi luôn biết mình là nghệ sĩ, luôn hiểu và chịu đựng mặt trái của nghề nghiệp nhưng tôi là con người. Tôi không mong các anh chị đang phán xét tôi một ngày không xa sẽ nếm trải sự cay nghiệt như tôi để biết đá biết vàng. Tôi mong nói cho đúng, cho công bằng là đủ rồi.”

Trong suốt quá trình từ khi vụ việc nổ ra, Lệ Quyên không im lặng mà liên tục phản hồi lại các ý kiến phản đối, đồng thời khẳng định về mặt bản thân: “Nhiều lúc tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó. Và nếu quá sức, thỉnh thoảng có tự vệ vài câu khi cần thì vẫn trong tầm kiểm soát.”

Cô cũng bày tỏ quan điểm về việc bị công kích liên tục: “Quyên muốn cho mọi người hiểu một điều, khi thấy Quyên đáp trả mọi người sẽ rất bực tức, đấy là Quyên đang tự vệ mà đã khiến mọi người bực tức như bị bắt nạt, vậy hãy tưởng tượng Quyên không làm gì nhưng vẫn bị nói những câu khó nghe thì sẽ có cảm giác như thế nào? Như hôm nọ Quyên có đọc một câu nghe xong muốn đột quỵ đứt mạch máu luôn ấy, ủa vậy Quyên có trách nhiệm phải nhịn mọi người ư? Tại sao tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác một cách vô lý như vậy.”

Lệ Quyên nhấn mạnh rằng, trong những tình huống khó khăn, cô lựa chọn cách block và loại bỏ những người gây rối khỏi cuộc sống của mình: “Nếu những điều đó xuất hiện trên trang cá nhân của tôi, tôi sẽ block, loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống để giữ cho tâm trí tôi thoải mái hơn.”

Với những chia sẻ chân thành, nữ ca sĩ mong muốn mọi người hiểu rằng, đằng sau những phản ứng mạnh mẽ là những áp lực và cảm xúc thật của một người nghệ sĩ đối mặt với những chỉ trích không ngừng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *