BIẾT MÌNH, BIẾT TA: Chặng đường của U.17 Việt Nam tại đấu trường châu Á
U.17 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng để vào tứ kết, nhưng không vì thế mà bỏ qua những điểm cần cải thiện. Đội bóng của huấn luyện viên Cristiano Roland còn nhiều thiếu sót, đặc biệt trong khả năng tập trung và khả năng dứt điểm. Trong hai trận gần nhất gặp Hàn Quốc và UAE, đoàn quân trẻ của chúng ta đã để lọt lưới 6 bàn, cho thấy vẫn còn nhiều khoảng trống cần khắc phục.
Khâu dứt điểm của tuyển U.17 Việt Nam vẫn chưa thực sự chính xác, bên cạnh đó, lối chơi của đội phần lớn dựa vào hai nhân tố sáng tạo là Chu Ngọc Nguyễn Lực và Đào Quý Vương. Khi đối thủ đặc biệt chú ý theo dõi và chăm sóc kỹ các cầu thủ này, đội gặp khó trong việc tìm ra đường vào khung thành đối phương, như đã từng xảy ra trong trận mở màn gặp U.17 Yemen.
Tuy nhiên, tinh thần cầu tiến của các cầu thủ trẻ là điểm sáng lớn nhất của U.17 Việt Nam. Dù còn nhiều thiếu sót, các em luôn thi đấu với tinh thần chiến đấu cao, luôn sẵn sàng sửa sai và vượt qua thử thách. Trong trận gặp UAE, các học trò của HLV Roland đã khắc phục lỗ hổng nơi hàng thủ bằng những đợt tấn công dồn dập, vận hành bài bản bằng các pha đan lát trung lộ và xuyên phá tối đa vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối phương. Trận đấu khó khăn gặp U.17 Yemen cũng được định đoạt bằng pha bóng nhẹ nhàng của Đậu Quang Hưng để ghi bàn quyết định. Dù không kiểm soát toàn bộ trận đấu, U.17 Việt Nam luôn biết cách vượt khó, đẩy cao pressing, kéo giãn đối phương, và chủ động trong thế trận của mình. Đó chính là dấu hiệu của một đội tuyển đã hiểu rõ điểm mạnh – điểm yếu của chính mình, luôn sẵn sàng cương nhu đúng lúc, để tiến xa hơn.
Cùng với đó, AFC đã có lời đánh giá cao về U.17 Việt Nam trước cuộc tái đấu U.17 Australia ở vòng tứ kết châu Á. Trận đấu quyết định sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17.5, trong đó U.17 Việt Nam sẽ mang theo tất cả những kinh nghiệm, ưu điểm lẫn những bài học từ các trận đấu đã qua để đối mặt với đối thủ mạnh hơn về thể lực và quy luật chiến đấu.
Trước đó, trong lần chạm trán U.17 Australia tháng trước, đội của huấn luyện viên Cristiano Roland đã thể hiện khả năng vượt ngưỡng khi lội ngược dòng thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Lực. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần chiến đấu và khả năng thích nghi của các em. Dù có lợi thế về thể chất, U.17 Australia có xu hướng chơi nhanh và tranh chấp tay đôi, còn U.17 Việt Nam vẫn giữ vững lối chơi kiểm soát bóng, chuyền ngắn và khai thác không gian thông minh để khắc chế đối phương.
Sự khác biệt lớn về thể lực và nhân sự giữa hai đội là một thách thức mới. U.17 Úc đã gọi thêm các cầu thủ đang chơi ở châu Âu như thủ môn Charlie Wilson-Papps (Brighton, Anh), hậu vệ Harrison Bond (Red Bull Salzburg, Áo) hay tiền đạo Gabriel Lombardi (Parma, Ý), có thể hình ấn tượng và khí chất thi đấu dồi dào. Trong khi đó, U.17 Việt Nam chỉ có một đội hình tối ưu, còn các nhân tố dự bị vẫn chưa thể hiện nhiều. Trận thất bại 1-4 trước U.17 Hàn Quốc đã để lại bài học về sự mất cân đối quân số trong các tình huống cần thiết, nhất là khi đối mặt với các đội mạnh có thể lực vượt trội.
Tuy nhiên, điểm mạnh của đội bóng áo đỏ vẫn là khả năng lấy công bù thủ. Trong trận thua U.17 Uzbekistan, U.17 Việt Nam đã để đối phương bắn phá khung thành đến 28 lần, trung bình cứ 3 phút lại có một cú sút. Dù có kỹ thuật tốt, cầu thủ U.17 Veart vẫn còn thiếu tính tổ chức trong phòng ngự, điều mà huấn luyện viên Roland đã khắc phục bằng phương pháp huấn luyện linh hoạt về chuyển trạng thái, di chuyển đội hình, và kỷ luật chiến thuật. Đội bóng của ông hiểu rằng, trong một tập thể không sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, kỷ luật và sự phối hợp nhịp nhàng là chìa khoá thành công.
Với lối chơi tập trung, khiêm nhường và khát vọng chiến thắng, U.17 Việt Nam hoàn toàn tự tin hướng tới vòng bán kết sau 26 năm chờ đợi. Trận đấu sẽ được trực tiếp trên TV360 và tường thuật trực tuyến trên thanhnien.vn, hứa hẹn mang đến một cuộc so tài kịch tính và đầy cảm xúc.