Haaland gây chấn động khi mang món đồ đặc biệt từ Mỹ về Na Uy, ai cũng muốn biết lý do!

HÀNH TRÌNH Đầy ĐAU NHỚ VÀ ẤN TƯỢNG CỦA ĐỘI TUYỂN Na Uy TẠI WORLD CUP 2026

Sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026 bằng thất bại đáng tiếc ở vòng tứ kết trước tuyển Anh, đội tuyển Na Uy vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Tuy không thể tiến xa hơn, nhưng sự góp mặt của ngôi sao Erling Haaland đã trở thành điểm nhấn không thể bỏ qua, đặc biệt trong ngày trở về quê nhà.

Khi bước xuống từ chiếc chuyên cơ riêng tại sân bay Gardermoen, thủ lĩnh của tuyển Na Uy nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn và ống kính của truyền thông. Với phong cách thời trang sang trọng, kính râm thời thượng cùng chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ, Haaland vẫn làm người ta phải chú ý. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt chính là hình ảnh tay anh ôm chặt chú gấu mèo Mỹ trong tư thế ôm chai rượu whisky, tạo nên một khoảnh khắc gây sốc và hài hước ngay lập tức.

Hình ảnh này nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ. Thực tế, chú gấu “độc đáo” này là một món đồ chơi đặc biệt, do một nghệ nhân địa phương tạo ra và được Haaland mua trong chuyến dạo chơi tại cửa hàng Wild Bill’s Western Store ở Dallas, Texas — nơi tuyển Na Uy tập luyện trước đó. Được biết, món “Whiskey Raccoon” này có giá khoảng 750 USD, và ngay sau khi hình ảnh xuất hiện, toàn bộ số hàng đã được khách hàng trong cộng đồng yêu thích ngôi sao người Na Uy “vét sạch” khỏi website của cửa hàng.

Không chỉ gây sốc với hành động phản cảm, Haaland còn thể hiện sự dí dỏm của mình khi đăng tải dòng trạng thái trên Instagram: “Nó cứ tự bám theo tôi về nhà đấy chứ”. Anh còn tổ chức một cuộc bình chọn để người hâm mộ đặt tên cho chú gấu mới của mình, thể hiện tính cách vui vẻ, thoải mái của ngôi sao này.

Dù không thể giúp Na Uy tiến sâu hơn vào vòng bán kết, Haaland đã có một kỳ World Cup ấn tượng về mặt cá nhân. Anh dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng sau 5 trận đấu, trở thành trụ cột đưa bóng đá Na Uy vươn lên tầm cao mới và viết nên trang sử mới cho đội bóng quê nhà. Khoảnh khắc hài hước tại sân bay ngày trở về chính là minh chứng cho tinh thần lạc quan, phóng khoáng của tiền đạo này và giúp cộng đồng yêu mến anh thêm phần yêu mến.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *