HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NHỎ GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT
Bà má tham mưu Sáu Ngẫu chính là người đã cung cấp tấm bản đồ vẽ tay cùng những thông tin tình báo chính xác về sơ đồ phòng thủ của quân địch tại khu vực cầu Vĩnh Bình và Lái Thiêu. Nhờ đó, quân giải phóng đã nhanh chóng vượt qua các chốt chặn, tiến vào nội đô Sài Gòn ngày 30.4.1975, góp phần vào chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Chân dung của “má Sáu Ngẫu” đã được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân để ghi nhận công lao to lớn của bà trong sự nghiệp cách mạng. Hình ảnh của bà đã trở thành biểu tượng của lòng trung thành và hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.
Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Đức, con trai của cụ Huỳnh Thị Sáu, cho biết sự tự hào khi công lao của má được Đảng và Nhà nước ghi nhận xứng đáng. Theo lời kể của ông, bà sinh năm 1930 trong gia đình có truyền thống cách mạng, thân sinh là cụ Huỳnh Văn Thà, người có công lớn trong kháng chiến chống Pháp. Ngay từ nhỏ, má Sáu đã tham gia công tác giao liên, tuyên truyền, dẫn đường cho cán bộ hoạt động bí mật.
Năm 18 tuổi, bà thoát ly gia đình để vào chiến khu Đ, hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ. Trong những năm tháng đó, bà chuyển sang hoạt động bí mật, xây dựng cơ sở cách mạng và mở rộng mạng lưới từ vùng Thủ Dầu Một vào nội đô Sài Gòn. Trong quá trình hoạt động, bà gặp gỡ và kết duyên với cụ Đinh Quang Kỳ, người từng là Chánh văn phòng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Thủ Dầu Một.
Nhiều năm hoạt động trong lòng địch, má Sáu đã thể hiện tinh thần kiên trung, bí mật nuôi dạy các con, tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có trong gia đình. Do chiến tranh ác liệt, bà và chồng không thể công khai chuyện hôn nhân, các con đều mang họ mẹ để bảo vệ an toàn.
Khi nhắc về tấm bản đồ quan trọng, ông Đức kể: đầu những năm 60, cụ Tư Ca – tên của bà – có trong tay một bản đồ thể hiện chi tiết địa hình, sơ đồ bố trí lực lượng địch tại khu vực Lái Thiêu và nội thành Sài Gòn. Bản đồ này đã được bà giữ gìn cẩn thận, đề phòng rơi vào tay địch. Năm 1967, bà nhận nhiệm vụ bí mật móc nối với lực lượng biệt động, dùng bản đồ này để hỗ trợ hoạt động nội thành, xây dựng cơ sở mật và giúp con em gia đình cách mạng dễ dàng qua lại chiến khu.
Sau cái chết của chồng trong một lần làm nhiệm vụ, bà trở về quê nhà Lái Thiêu, tiếp tục hoạt động. Đặc biệt, bà còn dùng tấm bản đồ đó như một công cụ tham mưu giúp lực lượng của Trung đoàn 27, Quân đoàn 1, tiến vào Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.
Câu chuyện cảm động nhất là vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi chiến tranh bước vào giai đoạn quyết định, má Sáu đã dành thời gian giúp ông Hiệu và các cán bộ chuẩn bị chiến dịch. Trong cuộc trao đổi, chính bà đã chỉ rõ các điểm địch phòng thủ và chỉ dẫn các mũi tiến công. Nhờ đó, quân ta vượt qua các tuyến phòng thủ cuối cùng, mở ra cánh cửa giải phóng nội đô.
Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng, ông Hiệu kể: sáng 30.4, quân đội tiến vào Sài Gòn, quân địch đầu hàng trong bất ngờ. Kỷ niệm về má Sáu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí các cán bộ, chiến sĩ – những người đã cùng bà góp phần viết nên trang sử vàng của dân tộc.
Sau ngày giải phóng, bà trở về cuộc sống bình thường, làm rẫy tại quê nhà. Đến năm 1989, bà qua đời trong sự tiếc thương của toàn thể đồng bào. Trong cuộc đời mình, bà đã sinh ra hai người con là bà Huỳnh Thị Kim Ngân, nay đã về hưu, và ông Huỳnh Văn Đức, hiện làm kinh doanh tự do. Công lao không thể phai mờ của bà mãi là niềm tự hào của gia đình và của cả đất nước.