LŨ LỊCH SỬ TÁI DIỆN: NHỮNG GÁNH NẶNG ĐANG CHỊU TRÊN ĐỊA PHẬN XÓM BẦU

NƯỚC LŨ CÙNG Gió LỚN PHÁ HOẠI XỐM BẦU: HƠN 8 NHÀ SẬP, CẢNH TÀN HOANG CHƠI VƠ VẾT

Nằm ngay trong lòng nước lũ, cộng hưởng với gió thổi mạnh khiến cho trận lũ lịch sử tại xóm Bầu, thôn Phước Khánh, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ) trở thành một thảm họa chưa từng có. Trong khi nước lũ đã rút đi sau hơn 3 ngày, cảnh tượng đổ nát và rác thải tràn ngập vẫn bao trùm toàn bộ khu vực.

Ông Nguyễn Văn Tiến, cư dân xóm Bầu, chia sẻ: chưa bao giờ ông chứng kiến trận lũ nào đặc biệt như thế này. Ông nói: “Khác thường là trong đồng mà lại có sóng cao. Những mùa mưa lũ trước chỉ có nước chảy, căn nhà của tôi không hề hấn gì. Nhưng đợt này, nước chảy xiết cộng với gió tạo thành những đợt sóng lớn đánh sập nhà dân.” Ông còn chia sẻ, khi lũ ập về, vợ chồng ông chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm để lánh nạn, may mắn thoát khỏi hoạn nạn.

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là gia đình ông Tiến và bà Hận. Nhà ông Tiến bị lũ cuốn sập hoàn toàn, rác thải ngập đường không thể dọn dẹp do xe múc không vào được. Gần đó, nhà bà Hận cũng bị nước cuốn sập, tôn, xà gồ nằm ngổn ngang. Bà bày tỏ: “Bão thì không sao, nhưng lụt kéo đến kết hợp gió mạnh tạo ra sóng lớn xô sập toàn bộ nhà cửa.” Cảnh tượng trên toàn xóm Bầu thật sự tan hoang với nhiều căn nhà đổ sập, gạch vỡ chồng chất, xác gia súc, gia cầm chết nằm la liệt gây mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Trần Kim Hòa, ở cuối xóm, kể lại: “Nước lên nhanh quá, không kịp dọn đồ. Chỉ biết thoát thân sang nhà cao hơn để trốn. Giờ nhà sập rồi, mà không có tiền xây lại. Mong các cấp chính quyền và nhà hảo tâm hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống.”

Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, ông Nguyễn Công Thành cho biết, sau khi lũ rút, chính quyền cùng các đoàn từ thiện đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chăn mền, quần áo để dân tạm thời vượt qua khó khăn. Song, ông Thành cho biết: “Hiện chính quyền đang phối hợp thống kê thiệt hại nhà cửa, dự kiến sẽ có nhà mới cho bà con đón Tết, góp phần giúp dân sớm ổn định cuộc sống.”

RÀO RẠT TRONG VÙNG ẨM ƯỚT: RÁC VÀ XÁC ĐỘNG VẬT NGĂN CHẶN ĐƯỜNG

Dù nước đã rút, nhưng theo ghi nhận chiều 27.11, đường vào thôn Phước Khánh vẫn ngập tràn rác thải, mùi hôi thối nồng nặc. Tại cổng chào và các con đường dẫn vào các xóm nhỏ, đống rác lớn vẫn ngập kín lối đi, phần lớn là vật dụng gia đình hỏng hóc sau lũ như quần áo, chăn mền, gối, nệm. Trong các hẻm nhỏ, rác chất đống, tràn ra cả mặt đường chỉ phù hợp cho xe máy di chuyển.

Ông Nguyễn Văn Tiến nói: “Tôi nhà bị sập, nhưng chưa thể dọn dẹp vì đường còn ngập rác.” Ông mô tả thêm: “Rác trên đường, dưới bờ ruộng cùng xác gia súc, gia cầm chết gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng cả xóm.” Ông Trần Kim Hòa lo lắng: “Mùi thối của xác gia cầm, gia súc còn đáng sợ hơn, nếu không xử lý kịp thời, sức khỏe người dân sẽ gặp nguy hiểm.”

Chính quyền địa phương xác nhận, hiện có hai đơn vị dọn vệ sinh nhưng do lượng rác quá lớn, việc thu gom diễn ra chậm. Để khắc phục, họ đang xin tăng cường thêm 10 xe chở rác và phối hợp phun thuốc khử trùng, thu gom xác động vật chết nhằm đảm bảo môi trường an toàn.

Với những thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và môi trường sống, cộng đồng xóm Bầu đang đối mặt với nhiều thử thách lớn, cần sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và cộng đồng để vượt qua hậu quả của trận lũ lịch sử này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *