LŨ LỤT TẤN CÔNG, NÔNG DÂN ĐẮK LẮK THẤT TÁT, AI CẦU CỨU?

SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ, NHIỀU NGƯỜI DÂN Ở ĐẮK LẮK PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CẢNH TRẮNG TAY

Sau trận lũ lịch sử quét qua, hàng loạt hộ dân tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk nay đã rơi vào cảnh vô cùng khó khăn, thậm chí trắng tay. Những cánh đồng, nơi gia đình họ trông chờ một mùa vụ mới đã bị nhấn chìm trong nước lũ, để lại thiệt hại nặng nề và những nỗi buồn man mác.

Anh Võ Phi Huy, 36 tuổi, chia sẻ tình cảnh ngặt nghèo của gia đình mình: nước lũ đã cuốn trôi hết gà vịt, tràn vào nhà nhấn chìm toàn bộ lượng lúa dự trữ. Những vật dụng sinh hoạt, sách vở của con đều ướt sũng, không còn gì giữ lại. Anh cho biết, sau mưa lũ, anh đã phải lấy ra phơi lúa mong bán lấy chút tiền lo cho con nhỏ. Hiện tại, anh bán tháo với giá khoảng 100.000 đồng/bao, hy vọng đủ mua sữa cho con.

“Trước đó, mỗi bao lúa có thể bán từ 400.000 đến 500.000 đồng. Giờ lúa nảy mầm và ẩm ướt, chỉ còn bán tháo với giá rất thấp. Thiệt hại thì không thể kể hết, chỉ biết cố gắng từng ấy thôi,” anh Huy kể lại trong vẻ buồn bắt xúc.

Gần đó, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Xoa có hơn 90 tấn lúa dự trữ, nhưng do nước lũ dâng cao đã nhấn chìm hơn 60 tấn. Bà cho biết, gia đình mua lúa về để dự trữ chờ tăng giá, nhưng nay lúa bị hư hại, nảy mầm phần lớn. Bà đành vội vã phơi rồi bán rẻ với giá thấp hơn nhiều so với giá thành ban đầu, gần gấp 4 lần.

“Trước mưa lũ, bán lúa thường từ 400.000 đến 500.000 đồng một bao. Giờ, lúa nảy mầm, giá chỉ còn khoảng 100.000 đồng hoặc ít hơn. Thiệt hại quá lớn, không đếm xuể, chỉ biết cố gắng bán lấy tiền để trang trải,” bà Xoa chia sẻ.

Gia đình bà cũng đã chi hơn 15 triệu đồng cho việc vận chuyển lúa đi phơi, dọn dẹp sau lũ. Trong khi đó, ông Nguyễn Hùng, một nông dân khác, cũng không tránh khỏi thảm cảnh mất trắng 5 tấn lúa bị ngâm trong nước. Tích trữ thêm một tấn để chuẩn bị vụ đông xuân, nhưng lúa cũng không còn, đều đã nảy mầm.

“Trong nhà mọi thứ đều bị hư hỏng. Nước lên quá nhanh, dù đã có người thông báo xả lũ thủy điện, chúng tôi vẫn không kịp trở tay. Tôi chỉ còn ít lúa để bán và làm giống, giờ đều nảy mầm hết, chẳng biết làm sao,” ông Hùng ngậm ngùi.

Trong khi đó, người dân phường Đông Hòa vẫn không ngừng nỗ lực tìm cách cứu vãn những gì còn lại. Dù thời tiết có gió lớn, nhiều người vẫn tất bật phơi lúa ẩm để cố gắng bán lấy tiền hoặc ít ra giảm tổn thất.

Tình cảnh của các hộ dân nơi đây phản ánh rõ hậu quả nặng nề của trận lũ lịch sử vừa qua, khi mà thiệt hại về tài sản, mùa màng mất trắng không khỏi khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh cùng cực. Dù cố gắng vớt vát trong khả năng có thể, trật tự cuộc sống của họ vẫn còn rất nhiều thử thách phía trước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *