NGÀY ĐẦU KỲ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, BẾN XE CHIÊU ĐỨNG NGƯỜI VỀ QUÊ VÀ DU LỊCH KHẮP NƠI

XE CHAY SỚM TRÊN ĐẦU NGÀY, HÀNH KHÁCH ĐÃ ĐÔNG ĐỤC CHỜ ĐẾN GIỜ KHỞI HÀNH

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài ba ngày từ 25 đến 27.4 đã tạo nên làn sóng rời thành phố của nhiều người dân, đặc biệt là sinh viên và người lao động, nhằm về quê hoặc khám phá các điểm du lịch trong dịp này.

Sáng ngày 25.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, không khí tại Bến xe Ngã Tư Ga (quận 12 cũ, TP.HCM) đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từng dòng người nối đuôi nhau đổ về đây để chuẩn bị cho các chuyến đi tới miền Trung và miền Tây.

Trong cơn sốt chuẩn bị về quê, nhiều hành khách tranh thủ chờ đợi từ rất sớm. Từ 7 giờ sáng, lượng khách đổ về bến xe bắt đầu tăng cao, các ghế ngồi gần như đã kín chỗ. Nhân viên các nhà xe đã nhanh chóng dùng loa di động hướng dẫn và thông báo lịch trình, giúp hành khách lên đúng tuyến. Thời gian chờ đợi, nhiều người trẻ tranh thủ lướt điện thoại hoặc nằm nghỉ ngơi trên ghế sảnh chờ.

Tại quầy vé, hàng dài hành khách kiên nhẫn xếp hàng làm thủ tục mua vé đi các tỉnh. Dù đông đúc, tình hình an ninh trật tự vẫn được duy trì tốt, không xảy ra tình trạng chen lấn hay chèo kéo khách.

Bạn Trần Ngọc Nam, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Lần đầu tiên em đến bến xe này để về quê, nên quyết định đi sớm hơn nhiều giờ so với lịch trình. Dù xe khởi hành lúc 14 giờ, em tới từ 7 giờ sáng vì háo hức. Lịch học của em cũng đã được sắp xếp để nghỉ dài ngày, mong đợi cảm giác sum họp cùng gia đình sau nhiều tháng xa cách.”

Không chỉ có sinh viên, nhiều người lao động trẻ cũng tranh thủ đi du lịch để thư giãn. Nguyễn Ngọc Nam, 28 tuổi, nhân viên bán hàng ở quận Bình Thạnh, cho biết: “Chúng tôi chọn Bảo Lộc để dự đám cưới và thăm quan, vì kỳ nghỉ khá ngắn nên đi Bảo Lộc để vừa vui chơi, vừa tiện đường. Sau chuyến đi, sẽ trở lại làm việc vào ngày 27.”

Trong khi đó, anh Nguyễn Long Hải, 31 tuổi, công nhân tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa, cho biết: “Dù chỉ có 3 ngày nghỉ, tôi đã xin nghỉ phép thêm hai ngày để cả gia đình có thể đi du lịch Đà Lạt, bù đắp thời gian làm việc mệt nhọc.”

Về tình hình đi lại, đại diện Bến xe Ngã Tư Ga cho biết lượng hành khách tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là các sinh viên về quê bằng các tuyến xe liên tỉnh. Do ảnh hưởng của biến động giá nhiên liệu, giá vé các tuyến cũng đã tăng trung bình khoảng 15%, giúp các đơn vị vận tải cân đối chi phí vận hành.

Dù đã chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài, nhiều người vẫn chọn cách tranh thủ đi sớm để tránh cảnh chen lấn hoặc chờ đợi lâu. Kỳ nghỉ lễ năm nay đã thật sự bắt đầu trong không khí hối hả và nhộn nhịp ở các bến xe, mở ra những hành trình sum vầy và khám phá của hàng ngàn người dân thành phố.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *