NHÀ NGHIÊN CỨU 106 TUỔI NHẬN NGỌC THẦY ĐẢNG VÀ TRÁI TIM TÌNH CẬU
Ngày 6-6, dưới sự ủy quyền của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã tổ chức lễ trao tặng căn hộ đặc biệt cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, người đã bước vào tuổi 106. Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam và 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong buổi lễ, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cụ Tư. Đây không chỉ là hành động thể hiện sự chăm lo của chính quyền thành phố đối với thế hệ người cao tuổi mà còn là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của cụ Nguyễn Đình Tư cho công cuộc nghiên cứu lịch sử, văn hóa của đất nước.
Căn nhà trị giá hơn 3,4 tỷ đồng, do Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao tặng, cùng với sự chung tay của đảng bộ các phường, các nhà hảo tâm, đã được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết để phục vụ công việc nghiên cứu và sinh hoạt của cụ Tư. Bộ máy vi tính mới cũng là phần quà ý nghĩa nhằm hỗ trợ cụ tiếp tục các dự án nghiên cứu còn dang dở.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Tuất chia sẻ: “Vào mùa xuân năm 2026, ngay dịp Tết Nguyên đán, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cụ Nguyễn Đình Tư. Trong cuộc gặp đó, cụ mong muốn có một không gian thuận tiện hơn để lưu giữ các công trình nghiên cứu của mình, đồng thời tạo điều kiện để những người đam mê lịch sử có thể tiếp cận rộng rãi hơn.”
Lãnh đạo thành phố đã quyết định trao tặng cụ một căn hộ tại chung cư 482A Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, sau quá trình khảo sát và lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với nhu cầu công việc và sinh hoạt của cụ Tư. Đây là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng của chính quyền đối với những công trình nghiên cứu cao quý của cụ cũng như những đóng góp không ngừng nghỉ cho đất nước.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, cụ Nguyễn Đình Tư xúc động chia sẻ: “Chính bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, là người đã kết nối để lãnh đạo thành phố đến thăm, khích lệ tôi. Điều đó thật sự khiến tôi cảm động sâu sắc.” Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các lãnh đạo, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng nghiệp đã dành sự quan tâm đặc biệt cho một người nghiên cứu như ông, dù tuổi đã cao.
Ông Nguyễn Đình Tư còn tự hào về những giải thưởng mà ông đã nhận được: “Các lãnh đạo thành phố cũng luôn động viên tôi tiếp tục nghiên cứu, viết sách. Chính nhờ sự hỗ trợ ấy mà tôi đã đạt được hai giải Nhất Giải thưởng Sách quốc gia, điều mà tôi không nghĩ tới.” Ông còn khẳng định rằng sự coi trọng của chính quyền đã giúp ông cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn, và ông luôn mong muốn tiếp tục cống hiến, góp phần gìn giữ và truyền tải những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.
Kỷ niệm về buổi gặp gỡ đoàn cán bộ trung ương còn in đậm trong ký ức của cụ Tư: “Khi chứng kiến nơi ở chật chội, các đồng chí đã lắng nghe tâm tư của tôi về mong muốn có một không gian rộng rãi hơn để lưu giữ sách vở, tư liệu nghiên cứu và những hiện vật lịch sử mà tôi tích lũy trong nhiều năm qua.” Với căn nhà mới, ông hy vọng có thể trở thành nơi lưu giữ toàn bộ kỷ vật của cuộc đời nghiên cứu của mình, đồng thời tiếp tục phát huy nghị lực, trí tuệ đã gắn bó suốt hơn một thế kỷ đời người.
“Nhận được căn nhà này, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và có trách nhiệm giữ gìn những giá trị mà đất nước và thành phố đã dành tặng,” ông Tư bộc bạch. Đồng thời, ông mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương để sống yên tâm, tiếp tục cuộc hành trình nghiên cứu, sáng tạo. Ông sẻ chia về quãng thời gian khó khăn trong tuổi thơ, khi phải nghỉ học để phụ giúp gia đình, nhưng luôn tin tưởng rằng học tập là chìa khóa mở ra tương lai: “Chỉ có học mới giúp tôi bước ra khỏi nghèo khó, đem tri thức để cống hiến nhiều hơn cho đời.”
Với việc trao tặng căn hộ này, thành phố hồ Chí Minh một lần nữa thể hiện sự trân trọng đến những công trình, những tâm huyết nghiên cứu của các thế hệ đi trước, góp phần làm phong phú thêm kho tàng tri thức của đất nước. Đây là câu chuyện về lòng biết ơn, tình yêu với giá trị truyền thống và ý chí không ngừng nghỉ của một người tuổi cao vẫn cống hiến hết mình vì lý tưởng lớn của dân tộc.