BÉ GÁI 4 TUỔI Tử Vong Sau Hành VI Bạo Hành Tàn Nhẫn: Nghi Vụ Bà Mẹ Không Ngăn Chặn Được Thảm Kịch
Liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị hành hạ dã man, ngày 7/5, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) cũng bị bắt tạm giam về cùng tội danh.
Theo đoạn phóng sự trên Truyền hình Vì An ninh Thủ Đô, tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm khai nhận về hành vi của mình. Trong lời khai, cô ta cho biết: “Về sống chung thì em đang mang thai nên mệt mỏi không thể chăm bé, nên nhờ Hiệp làm, vệ sinh tắm rửa cho cháu. Trong đêm, cháu có dậy đi vệ sinh ra giường, bọn em có gọi bé dậy và có hành vi đánh bé. Sau đó em kiểm tra cơ thể thì thấy những vết bầm tím. Em nhận thức được hành vi sai trái của mình và mong cháu sẽ siêu thoát, đầu thai vào nơi tốt hơn.” Bàn Thị Tâm cúi gằm mặt khi thổ lộ.
Điều đặc biệt gây phẫn nộ là trong quá trình điều tra, các chứng cứ cho thấy, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái tiếp tục bị người tình hành hạ trong nhà tắm, người mẹ này không can ngăn cho đến khi cháu bé không còn phản ứng thì mới đưa đi cấp cứu. Hành vi này của các đối tượng đã khiến dư luận bức xúc, lên án mạnh mẽ hành động vô nhân đạo.
Quá trình điều tra cũng xác định, từ tháng 3/2026, Hiệp và Tâm thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, sinh sống như vợ chồng cùng cháu H. (con riêng của Tâm), cùng với anh trai của Hiệp và người yêu của anh trai này. Trong quá trình sống chung, cảnh bạo hành diễn ra thường xuyên.
Ngày 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm phát hiện cháu H. định lấy bánh kẹo, cho rằng cháu ăn vụng, Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt của bé rồi bắt bé đứng ở góc nhà. Khi cháu đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu tắm. Trong lúc này, Hiệp dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào mặt bé, trong khi Tâm chứng kiến mà không can ngăn.
Chỉ sau một thời gian ngắn, khi thấy cháu có biểu hiện bất thường, các đối tượng đã đưa bé đến Bệnh viện E cấp cứu, nhưng cháu H. đã không qua khỏi. Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm còn thừa nhận đã bỏ đói cháu nhiều ngày liền.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng để đẩy lùi hành vi bạo hành trẻ em.