SỰ VIỆC CHIẾU LÒI GÓC KHUẤT GIỚI SIÊU GIÀU GÂY CHÓNG VÁNH TRONG CỘNG ĐỘNG
Gần đây, vụ việc liên quan đến thiếu gia tập đoàn lớn tại Thái Lan, chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan, Pi Sunith Scott, bị cáo buộc xâm hại em trai ruột đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Những lời tố cáo gây chấn động khiến cộng đồng không khỏi bàn tán xôn xao về góc tối trong giới siêu giàu.
Trong một đoạn video dài mới đây, Pi Sunith Scott chính thức lên tiếng, phủ nhận mọi cáo buộc và giải thích rõ lập trường của mình. Anh mở đầu bài phát biểu bằng sự cần thiết phải bảo vệ gia đình trước những tin đồn gây tổn thương, đặc biệt liên quan đến vợ và đứa con sắp chào đời.
Anh khẳng định các cáo buộc cưỡng bức em trai là hoàn toàn sai sự thật. Pi nói: “Tôi chưa bao giờ có ý định hay suy nghĩ làm điều đó với ai, đặc biệt là với em trai của mình.” Anh nhấn mạnh người thân, bạn bè đều hiểu rõ tính cách và thái độ của anh không phải người như vậy. Trước những tin đồn, anh cảm thấy rất đau lòng khi em trai tin tưởng rằng mình đã làm điều sai trái.
Về đoạn ghi âm đang lan truyền trên mạng, Pi cho biết anh không hề hay biết mình bị ghi âm. Theo anh, đó là cuộc nói chuyện từ thời còn nhỏ, khi cả hai anh em còn chưa trưởng thành. Trong đó, anh thừa nhận từng cãi vã và trêu chọc em trai nên có thể đã đi quá giới hạn, nhưng không hề có ý định xấu xa. “Chúng tôi đã làm rõ chuyện này nhiều lần, tôi xin lỗi em nhiều rồi,” Pi nói.
Anh cũng phủ nhận việc gia đình bỏ rơi hay làm ngơ với em trai như lời tố cáo. Thực tế, anh khẳng định gia đình đã nhiều lần hỗ trợ, đưa em đi gặp bác sĩ, dù có những thời điểm em chủ động cắt liên lạc. Những hành động này đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành của gia đình.
Ngoài ra, Pi Sunith Scott còn đề cập đến tranh chấp tài sản liên quan đến căn nhà ở Hua Hin. Theo anh, căn nhà thuộc sở hữu của ông ngoại, sau đó được chuyển giao cho các con, trong đó có mẹ anh. Gia đình anh đã nhiều lần khởi kiện vì các hành vi phá hoại tài sản, xâm nhập trái phép và tự ý xử lý tài sản chung. “Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để tiếp tục các thủ tục pháp lý,” anh khẳng định.
Trong đoạn cuối, Pi chia sẻ rằng việc lên tiếng không hề dễ dàng, nhưng anh muốn mọi chuyện được giải quyết theo đúng quy trình pháp luật để bảo vệ danh dự và quyền lợi của gia đình. Anh khẳng định: “Chúng tôi không muốn chuyện riêng tư bị đưa ra trước công chúng, nhưng sự thật cần được làm rõ để mọi người hiểu đúng hơn.”
Trước đó, Psi Scott – em trai của Pi Sunith Scott – đã tố cáo rằng từ năm 12 tuổi, anh bị anh trai ruột xâm hại tình dục nhiều lần trong suốt nhiều năm. Theo lời Psi, các thành viên gia đình đều biết rõ sự việc qua các đoạn ghi âm được cho là lời thú tội của Pi, nhưng không ai đứng ra bảo vệ. Anh phải gồng gánh mọi chuyện một mình, cảm thấy bị bỏ rơi trong chính gia đình của mình.
Psi Scott nghẹn ngào chia sẻ, anh hiện đang đối mặt với vụ kiện tụng từ mẹ ruột liên quan đến tài sản thừa kế từ ông ngoại. Anh tố các thành viên trong gia tộc đã trách móc là “đứa con bất hiếu” khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Những câu chuyện này phản ánh rõ nét bí mật đen tối của giới siêu giàu, nơi những mâu thuẫn và tranh chấp quyền lợi ẩn giấu sau các mặt hào nhoáng bên ngoài.