Starbucks ra mắt dòng đồ uống mới: Thị trường chấn động nhưng trải nghiệm vẫn gây tranh cãi
Chỉ vừa chính thức trình làng từ hôm qua, bộ sưu tập đồ uống mới của Starbucks đã nhanh chóng chiếm spotlight trên mạng xã hội với làn sóng tranh luận sôi động từ cộng đồng yêu trà sữa. Trong khi nhiều người hào hứng và tranh thủ thử ngay để chia sẻ cảm nhận, thì cũng có không ít ý kiến chê bai về ngoại hình và hương vị của sản phẩm. Trước sự ồn ào này, Có Như Lời Đồn? đã nhanh chân ghé vào cửa hàng gần nhất để kiểm chứng thực tế và mang về những kết quả không ngờ.
THỬ TRÀ SỮA STARBUCKS ĐANG GÂY SỐT: GIÁ CẢ HỢP LÝ, HƯƠNG VỊ “BÌNH THƯỜNG” ĐẾN MỨC HIẾM GẶP
Ngoại hình: Không đủ sức tạo ấn tượng mạnh
Lấy hai ly trà sữa Oolong Milk Tea và Black Milk Tea kích cỡ Grande từ bộ sưu tập “Tea Mate”, hóa đơn 145.000 đồng là mọi thứ bạn cần chuẩn bị. Sản phẩm đựng trong ly nhựa trong suốt, thiết kế tối giản, không có các lớp foam cầu kỳ hay topping rực rỡ để bắt mắt. Trân châu trắng nhỏ gọn, khiêm tốn đặt dưới đáy, nhưng nhìn chung không đủ gây ấn tượng về mặt hình thức.
Hương vị: Không tệ nhưng thiếu đột phá
Trong phần đánh giá, các món trà sữa đều được điều chỉnh giảm đá và giảm ngọt để phù hợp với khẩu vị khách hàng. Ly Oolong Milk Tea có mùi trà rõ ràng, hậu vị dịu ngọt dễ chịu, cùng trân châu dai giòn khá vui miệng. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi cảm giác bình thường đến mức… không đặc biệt. Trong khi đó, Black Milk Tea lại khiến người thử cảm thấy thiếu đậm đà, thậm chí dễ liên tưởng đến các loại trà sữa pha sẵn quen thuộc, chứ chưa thể khẳng định phong cách riêng của thương hiệu quốc tế.
Thử nghiệm các sản phẩm, chúng tôi nhận thấy phần topping konjac pearl – loại thạch giòn nhẹ, ít ngọt – là điểm gây tranh cãi lớn nhất. Một số ý kiến cho rằng trân châu đen hoặc trân châu dẻo truyền thống sẽ hợp lý hơn, vì konjac pearl hơi “lạc lõng” với hương vị trà sữa. Thậm chí, lượng topping còn khá khiêm tốn và hậu vị hơi chát, khiến phần này dễ trở thành điểm yếu của cả bộ sản phẩm.
GIÁ CẢ VƯỢT MỨC ĐÁNG NGỜ: ĐÁNH GIÁ TRUNG HÒA, ĐẶC BIỆT LÀ GIÁ BÁN RẺ HƠN MONG ĐỢI
Trong giai đoạn thị trường thức uống ngày càng cạnh tranh, giá của Starbucks không làm người tiêu dùng phải thất vọng. Một ly Oolong Milk Tea và Black Milk Tea kích cỡ Grande chỉ có giá 82.000 đồng và 67.000 đồng, đều rất hợp lý so với chất lượng nước đầy đặn, dung tích lớn và trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp. Thị trường hiện nay, nhiều thương hiệu trà sữa cao cấp đã đẩy giá cận hoặc vượt mức này, khiến mức giá của Starbucks trở thành điểm cộng hiếm hoi trong lần ra mắt này.
Khả năng cạnh tranh của thương hiệu trong phân khúc giá chuẩn, kết hợp dịch vụ tiện nghi, không gian thoải mái, là lý do giúp nhiều khách hàng có thể coi đây là lựa chọn hợp lý – thậm chí còn được đùa vui rằng đi Starbucks bây giờ “rẻ đến bất ngờ”. Tuy nhiên, xét về giá trị vị giác, không thể phủ nhận rằng trải nghiệm đồ uống này không quá khác biệt hay nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh phổ biến ngoài thị trường.
TỔNG KẾT: ĐƯỢC CŨNG CÓ, MẤT CŨNG PHẢI CHỊU
Ngoại hình đơn giản, không quá bắt mắt, cùng hương vị trung bình, chưa thể gọi là đột phá của bộ sưu tập mới này khiến nhiều người cân nhắc kỹ trước khi order. Nếu bạn là người yêu thích thử nghiệm các loại trà sữa mới, hoặc trung thành với thương hiệu Starbucks, thì đây có thể là lần “đánh thử” khá an toàn. Ngược lại, nếu đang tìm kiếm trải nghiệm quá nổi bật, đậm đà hoặc ấn tượng về hình thức, có lẽ sẽ còn nhiều lựa chọn phù hợp hơn trong thị trường.
Dù sao đi nữa, với mức giá dễ chịu và lượng nước đầy đặn, bộ sưu tập này vẫn có thể coi là một bước đi vừa phải của Starbucks, mở đường cho các dòng sản phẩm tiếp theo. Nhưng để thật sự “gây sốc” hay chinh phục các tín đồ mê trà sữa, có lẽ còn cần nhiều hơn những gì đã trình làng trong lần ra mắt lần này.