BẤT NGỜ: NỮ THIẾU NỮ 15 TUỔI BỊ ĐỂ NGỎ TẤN CÔNG, SÁT HẠI CON MỚI SINH VÀ THẢ RA CHOAI TRONG NHÀ VỆ SINH!

Ngày 8.5, Công an xã Pơng Drang (Đắk Lắk) đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc thiếu nữ 15 tuổi sát hại con ruột ngay sau sinh. Người phụ nữ này được xác định là A., quê xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng.

Khởi nguồn từ cuộc điều tra, vào ngày 4.5, công an xã Pơng Drang nhận được tin báo về việc một đôi nam nữ đến xin đi nhờ vệ sinh tại nhà dân. Người đàn ông chờ bên ngoài, còn người phụ nữ vào nhà vệ sinh rồi rời đi sau khoảng 15 phút. Ít phút sau, chủ nhà kiểm tra phát hiện thi thể bé sơ sinh đã tử vong, bị giấu phía sau bồn cầu trong nhà vệ sinh. Người dân sau đó thuê người làm nghề bốc mộ chôn cất thi thể, phát hiện trong miệng nạn nhân có giấy vệ sinh.

Ngay lập tức, công an phối hợp các phòng nghiệp vụ của tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm tử thi và truy tìm thủ phạm. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là bé gái, khoảng 3,6 kg. Đến trưa ngày 6.5, lực lượng chức năng đã xác định được đôi nam nữ liên quan đang trú tại phường Phú Hội, Gia Lai.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ khai tên A., 15 tuổi 7 tháng. Theo lời khai, tháng 8.2025, A. quen biết qua ứng dụng hẹn hò với một nam thanh niên không rõ lai lịch và sau đó mang thai. Cuối tháng 4.2026, A. đến nhà chòi rẫy của anh V., 37 tuổi ở xã Pơng Drang để chơi. Khoảng 4 giờ ngày 4.5, A. đau bụng, nhờ anh V. chở đi khám. Trên đường đi, do cơn đau dữ dội, cô gái xin vào nhà dân vệ sinh thì sinh con tại đây.

Trong lời khai, A. cho biết sau khi sinh, do lo sợ tiếng khóc của trẻ sẽ khiến mọi người phát hiện, cô đã nhét giấy vệ sinh vào miệng cháu bé rồi giấu thi thể phía sau bồn cầu, sau đó cùng anh V. quay trở lại chòi rẫy. Anh V. thừa nhận không biết cô mang thai và cũng không biết cô sinh con, bỏ lại trẻ trong nhà vệ sinh.

Cơ quan chức năng hiện tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *