NGHI VẤN VỤ TRẺ SƠ SINH BỊ GIẾT HỦY HOẠCH TRONG NHÀ VỆ SINH
Ngày 8.5, Công an xã Pơng Drang, Đắk Lắk, cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc một thiếu nữ 15 tuổi sát hại chính con ruột sơ sinh, tử vong ngay sau khi chào đời.
Trước đó, vào ngày 4.5, lực lượng công an địa phương tiếp nhận đơn trình báo của người dân về một sự việc kỳ lạ xảy ra tại nhà của một hộ dân trên địa bàn. Khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày, có một đôi nam nữ đến xin đi nhờ nhà vệ sinh. Người đàn ông đứng chờ ngoài còn người phụ nữ vào trong trong khoảng 15 phút rồi ôn hòa rời đi.
Chỉ ít phút sau, chủ nhà kiểm tra thì phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã bị giấu kín phía sau bồn cầu trong nhà vệ sinh. Người dân đã nhanh chóng nhờ một người làm nghề bốc mộ đến hỗ trợ chôn cất trẻ sơ sinh, đồng thời phát hiện trong miệng của cháu bé có giấy vệ sinh bị nhét chặt.
Công tác khám nghiệm tử thi sau đó diễn ra với sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk. Kết quả ban đầu xác định thi thể bé gái, trọng lượng khoảng 3,6 kg.
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bé sơ sinh là con của thiếu nữ A., 15 tuổi 7 tháng, trú tại xã Thăng Trường, Đà Nẵng. Bước đầu, A. khai trong lúc đau bụng dữ dội vào ngày 4.5, cô đã gặp anh V., 37 tuổi, trú tại Pơng Drang, người khai không biết A. mang thai hay sinh con. Chính A. tự sinh trong nhà vệ sinh ven đường và lo sợ tiếng khóc của trẻ sẽ bị phát hiện nên đã nhét giấy vệ sinh vào miệng bé rồi giấu xác sau bồn cầu.
Thông tin từ A. cho biết, tháng 8.2025, cô quen biết một thanh niên qua ứng dụng hẹn hò và bắt đầu có quan hệ tình cảm. Đến tháng 4.2026, A. đến chòi rẫy của anh V. chơi, sau đó đau bụng và phải nhờ anh chở đi khám. Trên đường, do đau đột ngột, cô xin vào vệ sinh và sinh con tại đó.
Trong quá trình khai báo, A. cũng tiết lộ cô không biết mình có thai trước đó và lo sợ bị phát hiện sau khi sinh. Đến trưa 6.5, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ hai người liên quan khi họ đang ở tại phường Phú Hội (Gia Lai).
Trong cuộc làm việc tại cơ quan công an, A. khai rõ về quá trình sinh con và hành vi phạm tội của mình. “Tôi sợ tiếng khóc của bé làm ai đó biết, nên đã nhét giấy vệ sinh vào miệng và giấu thi thể trong nhà vệ sinh của người dân,” thiếu nữ kể. Trong khi đó, anh V. khẳng định mình không biết gì về việc A. mang thai hay sinh con.
Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý đúng quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng dự kiến sẽ tiếp tục lấy lời khai các bên liên quan, mở rộng điều tra nhằm đưa ra hướng xử lý phù hợp với vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.