NÉN HƯƠNG TRONG LÒNG CÔNG VIÊN ĐEN ĐỦ LỊCH SỬ VÀ NIỀM TRĂN CHƠI CÁC TRÁI TIM
Ngày 18.7, ông Lê Chí Công, con trai út của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng, đã đến thắp hương tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Trước bia tưởng niệm của mẹ, ông chậm rãi thắp nhang, thể hiện niềm hy vọng và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm, ông Công chia sẻ thông tin gia đình về phần mộ của mẹ. Theo đó, liệt sĩ Lê Thị Riêng được chôn cất trong một mộ tập thể tại nghĩa địa Chí Hòa. Tuy nhiên, trải qua nhiều biến cố, nghĩa địa này đã bị giải tỏa để xây dựng công viên mới, còn vị trí phần mộ của bà vẫn chưa rõ ràng. Chính vì vậy, khi lực lượng chức năng bắt đầu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây, gia đình ông mang hy vọng mới bởi có thể tìm thấy được mẹ mình.
Ông nhấn mạnh: “Tôi rất hy vọng và biết ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ. Gia đình mong chờ chiến dịch này sẽ thành công, tìm ra nhiều hài cốt hơn, để các liệt sĩ, trong đó có mẹ tôi, sớm được trở về quê hương.” Đối với ông, mỗi bước trong quá trình tìm kiếm đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, như một cách thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”.
Dẫu biết hành trình không dễ dàng, ông vẫn tin tưởng vào sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, khoa học, nhân chứng cùng gia đình để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Ông chia sẻ: “Nếu tìm được hài cốt của mẹ, đó sẽ là niềm vui lớn vô cùng đối với gia đình tôi.” Trong lòng ông, mỗi ngày đều mang hy vọng sớm có thể đoàn tụ với mẹ.
Liệt sĩ Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại Bạc Liêu, trong một gia đình nông dân nghèo. Mồ côi mẹ từ nhỏ, bà sớm được người thân nuôi dưỡng, rồi tham gia hoạt động cách mạng từ những năm đầu của cuộc kháng chiến. Bà đã gắn bó cuộc đời mình với phong trào phụ nữ và các hoạt động đấu tranh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Sau nhiều tháng năm hoạt động tích cực, bà kết hôn với cán bộ cách mạng Lê Văn Ba, rồi cùng ông tham gia kháng chiến và xây dựng đất nước.
Trong suốt cuộc đời chiến đấu, bà luôn ghi lại những suy nghĩ qua cuốn sổ nhỏ, trong đó có những dòng tâm tư về mái ấm gia đình và những hy sinh cá nhân. Cuộc đời bà đã chứng kiến nhiều thăng trầm, kể từ khi bị bắt giữ tháng 5.1967 đến khi hy sinh trong đêm 1.2.1968 dưới làn đạn của kẻ thù. Dù trải qua tra tấn tàn bạo, bà vẫn giữ khí tiết của người lính cách mạng kiên trung.
Ngày nay, tên tuổi và những kỷ vật của bà được ghi nhận xứng đáng. Ngày 10.4.2001, bà được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tên của bà đã trở thành biểu tượng, hiện diện trong các công viên, đường phố và trường học của thành phố.
Chủ đề về cuộc tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Lê Thị Riêng không chỉ đơn thuần là hành trình đánh thức quá khứ, mà còn là biểu tượng của lòng tri ân, sự trân quý công lao của những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Trong từng bước chân, từng khe hố tìm kiếm, người thân và các lực lượng lại thêm một lần nữa khẳng định nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn và tri ân những chiến công của cha ông.