NGƯ DÂN MẤT TÍCH BÁC ÁI TRÊN BIỂN, CHIỀU CHUỘC CHỜ ĐỢI TÌM KIẾM
Ngày 8.8, thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh của Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hiện đang phối hợp cùng người dân địa phương gấp rút tổ chức tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển.
Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 7.8, Đồn biên phòng Tam Thanh đã nhận được thông báo từ người dân về việc ông Phan Đình Hồng (72 tuổi, sinh sống tại khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú) đi câu bằng thuyền thúng nhỏ dưới 6 mét, nhưng đã mất liên lạc từ chiều cùng ngày và chưa trở về nhà.
Người dân địa phương cho biết, ông Hồng đi câu một mình và hiện chưa rõ vị trí gặp nạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã nhanh chóng bắt đầu tổ chức tìm kiếm dọc theo bờ biển, nhưng do ông Hồng đi câu một mình nên việc xác định chính xác vị trí mất tích gặp nhiều khó khăn.
Đặc biệt, vào lúc 17 giờ cùng ngày, người dân đã phát hiện một chiếc thuyền trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân, TP. Đà Nẵng. Trên thuyền không có người nhưng có giấy tờ tùy thân mang tên ông Hồng, cho thấy khả năng ông gặp nạn trên biển. Hình ảnh chiếc thuyền trôi dạt cùng giấy tờ được chia sẻ rộng rãi, gây lo lắng trong cộng đồng.
Sau khi phát hiện chiếc thuyền, Đồn biên phòng Tam Thanh đã tăng cường lực lượng, điều động thêm ca nô cùng 17 cán bộ, chiến sĩ chia thành ba tổ để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Một tổ làm nhiệm vụ trên ca nô ngoài khơi, hai tổ còn lại dọc bờ các xã Tam Tiến, Tam Hòa. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm vẫn chưa đạt kết quả khả quan.
Theo thiếu tá Trần Quốc Khánh, lãnh đạo địa phương cùng lực lượng chức năng đã đề xuất tiếp tục huy động nhiều phương tiện và nhân lực hơn nữa để nhanh chóng tìm thấy ông Hồng, đồng thời đảm bảo an toàn cho các ngư dân đang hoạt động trên biển. Công tác tìm kiếm vẫn đang được duy trì liên tục, hy vọng sẽ sớm đưa người mất tích trở về nhà.